
Như vậy chương trình đi Yên Tử đã được điều chỉnh như sau:
5h00 sáng các bạn sẽ có mặt tại Gầm Cầu, Số 1 phố Hàng Muối, nơi có chỗ gửi xe máy rất lớn. 5h30 xe sẽ xuất phát.
Xe 35 chỗ ngồi đã được thuê cho cả đoàn chúng ta sẽ đậu ở đó. Thanh Hương sẽ mail nhắn tin cho các bạn số xe để các bạn biết nhé.
Các bạn chú ý không cần mang gì theo. BLL nhắc lại tất cả đã được chuẩn bị rồi, kể cả nước trên xe ai cũng có 1 chai đi, 1 chai về. Các bạn chỉ mang NỤ CƯỜI của các bạn tới thôi đấy nhé! Nhớ ăn mặc gọn gàng, đừng mang gì cồng kềnh vì lúc đi mệt, một chai nước cũng trở nên gánh nặng đấy! Nếu có mang bất kỳ cái gì thì nên là snack, bánh kẹo gì đó ăn trên xe cho vui, sau đó nếu còn cũng sẽ để trên xe, không mang lên núi.

Cho đến hôm nay có 26 bạn đăng ký, trong đó có 4 bạn ở lớp E,G.. cùng trường Trần Phú (thêm cơ hội vui phải không các bạn). Nếu làm tốt lần này có khi 12CD sắp 'mở rộng' thành 'khối 12 Trần Phú' đấy bà con ạ.
Theo quyết định chung thì tiền xe sẽ trích từ quỹ của 2 lớp ra, nên các bạn sẽ chỉ đóng tiền ăn và đi cáp treo thôi nhé. Mà tiền đó sẽ thu trên đường đi.

Mong là tất cả sẽ không quản khó khăn, có mặt đủ và đúng giờ vào ngày 18/2!
BLL 12CD
8 nhận xét:
Hoa ơi sao không đi 2 lần cáp treo đi 1 lần thế thì vất vả đấy vì bạn nào chưa đi bao giờ thì 11h30 chưa lên đến đỉnh núi đâu đã thế lại đi vào thứ 7 đông lắm dấy
Tâm ơi, H đã đi bao giờ đâu! đấy là các bạn ý cho ý kiến đấy chứ! Hưng và Nghiêu phụ trách chương trình đấy. Cả nhà ơi, lên danh sách thêm nhé, mình đưa chương trình này lên đầu từ đây đến 15/2 mới gỡ xuống đấy. Đăng ký đi bà con.
Chúc các bạn đi chùa vui vẻ, thượng lộ bình an, cầu gì Phật cho đấy nhé.
Chắc cuối tuần này BLL nên họp để gút lại việc đi Yên Tử nhé, và phân công lại ai lo việc gì các bạn à, vì từ lúc đăng bài đến giờ H chẳng biết bao nhiêu người đăng ký nữa!
Bản thân H mới đi nghỉ Tết về nên đang sợ là 'sếp' ở nhà không cho đi chơi tiếp nữa đây. Nhưng sẽ cố gắng, cố gắng...
Tin mới: Ánh vừa mới cho biết đã có 26 bạn đăng ký, và Trụ đang thuê xe 35 chỗ (thay vì 45 chỗ khó thuê ở thời điểm này)các bạn nhé!
Hoa ơi ăn mặc gọn gàng thì mặc như thế nào bảo cho tớ với
Theo như kinh nghiệm của bạn Nghiêu và bạn Hưng thì mặc đồ thể thao, cotton là tốt nhất. Quần bò bó cũng khó di chuyển đấy. Nên mặc bên trong một sơ mi, hoặc áo thun nhẹ, rồi sau đó một áo len và một áo khoác (loại nhẹ mà ấm ấy) để nếu nóng thì cởi ra từ từ..
Các bạn nghe mẩu đối thoại sau nhé:
XT: Không đi được thứ 7 này rồi TH ơi!
TH: Sao thế?
XT: Bận đại hội, sếp không cho đi!
TH: Này, nói thật với XT nhé, bây giờ mình 45 tuổi rồi, chẳng sợ 'bố con thằng nào'! T7 là ngày nghỉ của mình, cứ đi xem có chết ai không! Phải biết nói không với 'sếp chứ!
XT: Ha ha!
Đăng nhận xét