Lạnh

10 tháng 2, 2012 0 nhận xét
Lạnh lắm phải không Hà Nội, em?
Anh đang đón nắng không ở bên
Mấy ngày Trời giận buông mây xám
Trời lạnh cho nên anh nhớ em.

Em có đi về con phố quen
Hàng phượng hắt hiu, phố không đèn
Em nhớ mặc thêm áo ấm nhé
Đừng có phong phanh, anh lo thêm.

Anh nhớ Hồ Gươm một ngày nào
Hai đứa lặng im đi bên nhau
Chao ôi trời lạnh, trời rét lạnh
Em chẳng nói gì, ta xa nhau..

Anh vẫn nhớ em, em biết không?
Như là nhớ lạnh những ngày đông
Nắng vàng anh gửi bao nhiêu cũng
Không đủ để môi em ửng hồng!

Cứ giận đi em, giận thật nhiều
Nhưng mà em nhớ nhé, em yêu 
Chiều nay trời lạnh thêm vài độ
 Khăn len em nhớ quấn thêm vào.

2/2012 BH


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB