BẠN ƠI YÊN TỬ! (TẬP 2- Lúc xuống)

19 tháng 2, 2012 11 nhận xét
(Các bạn click 1 cái vào hình để xem cho to nhé!)
Yên Tử mờ sương trong giá rét..
 'Nhà báo chiến trường' quyết.. rút lui!
 Mày lạnh thế, mà tao chẳng giúp được gì, nhà Đài ạ!
 May quá có cáp treo đi về đỡ được 2 km đường núi...
 Đặc sản của Yên Tử đây: Lan rừng và Sâm đất
 Áo rộng, hay người Hoa Mai... rộng?
 Trình diễn Fashion áo mưa ở An Kỳ Sinh

 Chụp 4, không chụp 3 đâu nhé, kiêng chết!
 Cậu chụp cho tớ một ảnh, để tớ về cho vợ nó biết là tớ đi Yên Tử.. một mình, không có cô nào theo!

 Tạo dáng tuổi .. 40!
 Cho dù chụp ảnh, vệ sĩ của lớp vẫn phải canh chừng!
 Xong nhiệm vụ! may quá, về được rồi!
'Công an đã bảo phải ở lại chụp thêm tý ảnh mà!"
 Một bông hoa bên ba cây ..tùng!
 Thêm hai bông hoa là ba bông khoe sắc!
 Phật chứng cho chúng con đã đến Thiền Viện Trúc Lâm nhé!
Bạn mình lại khoác bạn mình..
 Tạo dáng bất ngờ...
Hay là quá mệt, ngồi phệt chụp hình?
Cả nhóm làm nền cho 'ông' Di Lặc!

11 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Tại bạn Hưng quên nhiệm vụ không mang máy ảnh 'xịn' nên tớ đành trở thành 'phóng viên chiến trường' bất đắc dĩ. Nếu mà tính cả những tấm chụp toàn lưng (vì tụt lại sau mà) thì có gần 200 ảnh đớiii!

  • huongthanhle nói...

    Co moooooooi 200 anh thui a?????xem di xem lai ...ko the noi LU NAY45 tuoi.....tat ca chi khoang 25 thuuuuuuuuuuuuuuuuuuui...cac ban co thay the koooo????dung la chi nen choi voi ban be cung tuoi thui va se thay minh ko bao jo gia!!!!

  • Tâm đại tá nói...

    Hoa nhin the nao ma lai bao ban Hoa thuong ban Giang lanh minh nhin thay Giang dang khoc vi so do cao de ban Hoa dang phai do nin di day.Nhin anh thay bon minh tuoi 45 ma ngo nhu tre tho thu vi that may ma co phong vien chien truong ghi lai nhung khoanh khac dat gia

  • Vũ Trụ nói...

    "Anh chỉ nghe em hát
    Vang lên giữa biển mây
    Anh chỉ nghe tiếng cười
    Vang lên giữa rừng cây
    Mà người đâu chẳng thấy
    Mặt người thương chẳng thấy
    Ôi! Yên Tử...mờ sương"
    Thật là tiếc cho những bạn nào vì bận mà không tham gia được chuyến hành hương của 12CD lần này. Lâu lắm rồi T mới có một chuyến đi vui đến thế. Cảm ơn BTC Hoa,Lan,Hương,Hương,Ánh,Nghiêu,Hưng...nhiều nhiều, lần sau cứ thế nhé. Coi chùm ảnh Yên Tử đẹp quá ta, nhưng tớ thấy hơi xí hổ vì mấy ảnh của mình ngộ ngộ giống chú trưởng bản trên Mù Cang Chải quá hà.

  • Như Hải nói...

    Thế nghĩa là sao hả Lan, ai lại phũ phàng thế. Tớ vẫn thấy T rất.. công tử, không ngờ nghệch kiểu Mù Căng Chải đâu!!! (bênh một tý).

  • huongthanhle nói...

    AIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII CHE BAN TRU DAYYYYYYY???? TO LA TO KO DONG Y DAU NHEEEEEEE!!!che ban tru...lan sau tru ko di cung thi lay ai bao ve...lay ai cam ao cho to..a wen cho cac ban nu chung minhhhhh????

  • Như Hải nói...

    Hình như T được BH và TH 'nịnh' phổng cả mũi, k lên tiếng được nữa.
    Xem lại hình vẫn bật cười một mình, như vừa hôm qua ấy nhỉ.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB