"Một thời để nhớ, một thời để yêu..."
HAPPY BIRTHDAY Chúc Sinh nhật vui vẻ SƠN nhé hôm nào đánh ván cờ đi.Tối nay đi uống CAFE nhé
Chúc mừng sinh nhật SƠN.
Hôm nay Sơn vừa được mời uống càfe vừa được đánh cờ nhé! Chúc Sơn hôm nay thật 'hên' nha.
BLL ơi còn một người SN tháng 2 đáy.
Ai vậy Phúc báo ngay nhé, vì trong danh sách Trụ update chưa đủ, nhanh để kịp 'điều chỉnh' lỗi nhà.. mạng!!!
Chúc mừng sinh nhật Tuấn sơn. Đi uống cafê và đánh cờ vui vẻ nhé.
Chúc mừng sinh nhật Tuấn Sơn, không được uống caphe tiếc quá, chúc Sơn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
Nhân dịp này Tuấn Sơn vào đăng ký thành viên và cám ơn các bạn đi. Hồi đi học, cậu cũng là hay 'viết lách' lắm đấy! Vào đi nhé
Chúc mừng sinh nhật bạn nhé
Bà Cua này sao đối với 'người khác' thì 'chành choẹ thế mà đối với 'ông Cua'- người một thời vang bóng thì.. lịch sự thế, bà con nhỉ? Hay bởi một người thì 'cô đơn trên mạng' còn một người thì 'cô đơn bên bạn'..?
Sơn ơi sao cậu đi công tác rồi a mà kg thấy một đáp lại mời CAFE,rủ đánh cờ cũng kg thaaay nooi gì cậu thật là...................
Hoa ơi hôm đi Yên Tử mình ngồi tâm < hự> với Sơn mình thấy bạn ý không thích nhắc chuyện 1 nửa của bạn ý đâu
Đâu có sao, tớ chỉ nói chuyện 'hoạ mi' thôi mà! (hic)
Hi hi
Ngồi cạnh Tâm mà Sơn nói đến một nửa kia thì Tâm đã cho về chỗ cũ từ lâu rồi Tâm nhỉ.
©Copyright 2011 Thời đi học | TNB
15 nhận xét:
HAPPY BIRTHDAY Chúc Sinh nhật vui vẻ SƠN nhé hôm nào đánh ván cờ đi.Tối nay đi uống CAFE nhé
Chúc mừng sinh nhật SƠN.
Hôm nay Sơn vừa được mời uống càfe vừa được đánh cờ nhé! Chúc Sơn hôm nay thật 'hên' nha.
BLL ơi còn một người SN tháng 2 đáy.
Ai vậy Phúc báo ngay nhé, vì trong danh sách Trụ update chưa đủ, nhanh để kịp 'điều chỉnh' lỗi nhà.. mạng!!!
Chúc mừng sinh nhật Tuấn sơn. Đi uống cafê và đánh cờ vui vẻ nhé.
Chúc mừng sinh nhật Tuấn Sơn, không được uống caphe tiếc quá, chúc Sơn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
Nhân dịp này Tuấn Sơn vào đăng ký thành viên và cám ơn các bạn đi. Hồi đi học, cậu cũng là hay 'viết lách' lắm đấy! Vào đi nhé
Chúc mừng sinh nhật bạn nhé
Bà Cua này sao đối với 'người khác' thì 'chành choẹ thế mà đối với 'ông Cua'- người một thời vang bóng thì.. lịch sự thế, bà con nhỉ? Hay bởi một người thì 'cô đơn trên mạng' còn một người thì 'cô đơn bên bạn'..?
Sơn ơi sao cậu đi công tác rồi a mà kg thấy một đáp lại mời CAFE,rủ đánh cờ cũng kg thaaay nooi gì cậu thật là...................
Hoa ơi hôm đi Yên Tử mình ngồi tâm < hự> với Sơn mình thấy bạn ý không thích nhắc chuyện 1 nửa của bạn ý đâu
Đâu có sao, tớ chỉ nói chuyện 'hoạ mi' thôi mà! (hic)
Hi hi
Ngồi cạnh Tâm mà Sơn nói đến một nửa kia thì Tâm đã cho về chỗ cũ từ lâu rồi Tâm nhỉ.
Đăng nhận xét