Thơ

12 tháng 7, 2013 3 nhận xét

CON VỀ QUÊ NGOẠI

Con về quê ngoại mẹ ơi!
Thăm Ông Bà ngoại tận nơi ngoại nằm
Đã lâu con mới về thăm
Các dì các cậu xa xăm cả rồi!

Thưở nào tóc mẹ còn xanh
Chiều ba mươi tết bánh chưng, bánh dày
Sáng mồng một mẹ dắt tay
Đường về quê ngoại bay bay mưa hồng

Đường đi cỏ mọc bời bời
Cánh cò trắng muốt chân trời tuổi thơ
Cúi đầu nhớ ngoại rưng rưng
Từ trong hương khói mông lung hiện về

Chiều nay nhớ mẹ tái tê
Cúi đầu con khấn ngoại về mẹ ơi
Xa quê đã mấy năm rồi
Chiều nay mây trắng trên trời vẫn bay

Nhớ ngày xưa mẹ cầm tay
Dắt con về ngoại những ngày ấu thơ
Bao giờ con có ngày xưa
Ấm bàn tay mẹ nắng mưa dỗ dành

Bờ tre, giếng nước, sân đình
Con đang đi giữa ngọt lành quê hương
Con về quê ngoại yêu thương
Nói sao cho hết ngọn nguồn mẹ ơi! 

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB