Phnom Penh Thanh Bình

3 tháng 7, 2013 9 nhận xét

Rất nhiều chim bồ câu ở đây, ai cũng nô đùa cùng chúng và cho chim ăn
Chớp được bức hình chim bay rợp trời. Phía dưới là cung của nhà vua, đang kỷ niệm SN mẹ vua (trong khung ảnh)
Ngay sát bờ sông là chỗ vua hay ngồi những hôm hội đua thuyền ở trên sông. Con đường ven sông là con đường đẹp nhất Phnom Penh.
Một hướng khác của sông
Hướng nhìn từ sông vào cung King Palace
 Phòng mình ở KS Frangipani Royal Palace. Một mình...những 2 giường. Hic hic

 Bể bơi cũng một mình mình bơi vì chẳng ai sang đây để bơi cả...
 Còn đây là bữa tối của mình
Chúc các bạn đi Campuchia một ngày nào đó với ít nhất 2 mình để enjoy nhé!




9 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    4-5 năm mới trở lại Campuchia tuần trước, thấy khung cảnh thay đổi nhiều, mọi thứ đều đi lên, nhiều cửa hàng, quán càfe, hàng ăn.. Tất nhiên tiền cũng tiêu nhiều hơn, mọi cái đắt đỏ hơn. May mắn được ở ngay cạnh quảng trường này, nên tranh thủ trước khi về VN chụp vài tấm hôm 29.6 post cho các bạn xem.

  • Như Hải nói...

    Từ SG xe bus express đi sang Phnompenh mất 200 ngàn tiền vé, 6 tiếng là tới nơi. KS cũng rẻ, khoảng 800 ngàn/tối ở 2 người. Thế thôi Cua ạ, lớp tổ chức đi được đấy, mình làm tourguide cho.

  • Hà "Béo" nói...

    Công nhận bạn mình được đi nhiều thật, nhưng mà chỉ có mỗi một mình, chúng mình ở nhà đàn đúm tập thể thích hơn cơ.

  • Như Hải nói...

    Hà Béo ơi đúng đấy, vui có bạn, bán có phường mà!
    Cuối tuần sau đi Đồ Sơn k? Mình có vé máy bay ra HP chưa sử dụng. Nếu ai đi thì mình đợi ở đó, k phải về lại HN nữa!

  • Như Hải nói...

    cuối tuần này đi từ thiện ở ngoài đảo Cần Giờ rồi Hà Béo ạ. Ít người đi quá thì để dịp khác cũng được. Chỉ có mày lúc nào cũng nhiệt tình, sao không 'nhiệt tình' vào SG luôn đi???

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB