XIN CẢ NHÀ MỘT TRÀNG VỖ TAY

1 tháng 7, 2013 2 nhận xét
Hôm qua bọn tớ tụ tập đi chơi trên Hồ Tây ,có nhờ bạn Kiên đến chụp ảnh ,phải nói là bạn Kiên rất nhiệt tình ,khen bạn nhiệt tình lý do là
Kiên có nói chuyện với mình rằng Kiên đang học thêm tiếng Mê Hi Cô,đợt tới này Kiên sẽ sang thăm vợ và có lẽ Kiên ở đấy một thời gian ,xa vợ mới thấy thấm thía ra bao điều mà khi ở nhà vợ dạy mãi Kiên không chịu ăn nhời ,để không không mang tiếng là ăn bám vợ ,Kiên đang theo học một lớp sửa móng chân móng tay ,học đi đôi với hành
 nên kiên về nhà tự thực hành trên đôi chân của mình ,do quá trình học chưa cao nên tay có hơi luống cuống ,hậu quả để lại là Kiên đã bị mất 2 móng chân ,lấy khóe quá sâu nên "Chín mé "mất 3 móng nên ngày hôm qua dù chân rất đau (chân bị thế làm gì mà không chết ) nhưng bạn Kiên vẫn đi chụp ảnh nhiệt tình cho bọn tớ
Để cảm ơn bạn Kiên ,xin cả nhà một tràng pháo tay
(Đấy tao bảo các bạn cám ơn mày đấy nhé -mày cảm ơn tao đi )

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB