Cần Giờ - 1 ngày đi từ thiện ở Ấp Thiềng Liềng

14 tháng 7, 2013 3 nhận xét
 Vỏ bom còn đầy khắp trong vườn nhà
 Bến tàu chuẩn bị ra đảo
Xuống tàu
Có thêm 1 bạn SV Mỹ theo cùng
 Người lái tàu, kiêm bô đội nằm vùng 
Cảnh như châu Âu
Đẹp tuyệt
 
Cập bến sau 1.5 giờ lênh đênh trên biển

 Cả con và mẹ vẫn tươi 
 Thêm cả bà ngoại 76 tuổi cũng hân hoan 
Cảnh như 1 bức tranh 
 Trường học nơi tụi mình tới thăm 

 Lũ trẻ chẳng có gì chơi, thường sẽ là lấy cây ra kéo, hoặc đánh kiếm
 Hoặc chôn các lá, quả xuống đất.. rồi bới lên 
 Hoặc chơi ô ăn quan 
Và bập bênh mặc dù đã gỉ sét hết 

Như, Đạt và Ngọc - HS lớp 5 cũng đang chơi trò chôn dấu đồ 
 Tụi mình tặng 10 chiếc máy vi tính cho trường 
Sắp hàng tặng quà đồng phục 
Và đây là thành quả
Họp bàn với thày hiệu trưởng

Chương trình mang tên "Vì một thế giới ngày mai tốt đẹp hơn'

Ăn trưa với đồ mang theo

Tạm biệt dân đảo Thiềng Liềng!

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB