Cành khô

12 tháng 11, 2017 1 nhận xét
Hoa rụng hết, chỉ còn lại cành khô
Có buồn không, khi mùa đông đang đến?
Sẽ phải ngủ qua đêm dài băng giá
Để ngày mai chồi biếc lại hồi sinh

Nắng mùa đông vẫn ấm áp xung quanh
Gió mùa đông len qua từng cành nhỏ 
Cho hỏi khẽ, cành ơi còn nhớ lá
Nhớ hoa vàng bé nhỏ đã rụng rơi?

Mùa đông qua, mùa xuân lại đến thôi
Rồi một ngày chồi non bừng lá biếc
Tiếng chim hót lại rộn ràng tha thiết
Giọt sương rơi trên búp lá xanh ngời.. 

Thì hãy đợi, em nhé, cành khô ơi ..! 
BH. 11/11/2017

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB