VĨ CẦM ĐÊM

13 tháng 11, 2017 0 nhận xét
Rồi một ngày, dù anh vẫn gần em
Nhưng trái tim đã chia xa từ đó
Vòng tay anh sao bây giờ bé nhỏ 

Chẳng còn vừa, ấm áp một vòng ôm
Đêm trăng lạnh nghe giá buốt trong hồn
Tiếng vĩ cầm từ nơi nào réo rắt
Mình gần nhau mà biển trời cách mặt
Đàn khóc chi.... nghe như tiếng ly tan
Phố vẫn đây nằm đợi mãi mùa sang
Giấc mơ đêm rồi hy vọng cũng tàn
Để em thấy tình mình như lá úa
Khúc vĩ cầm buồn bã cứ ngân vang
Xin đừng làm ngàn giọt đàn tha thiết
Đánh thức trăng vàng mơ ngủ giữa đêm thanh
Xin đừng khóc cho buồn thêm đêm lạnh
Để gió ngao du nên giấc cũng chẳng thành
Vĩ cầm vang trong lặng lẽ im lìm
Đêm thật dài, gió trăm năm vẫn hát
Cùng tiếng đàn một thủa nào lang bạt
Chỉ để biết mình... vẫn còn một trái tim
(Giáng Hương) 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB