Thơ Vô Danh

3 tháng 2, 2020 2 nhận xét

ĐI NỮA KHÔNG EM?
Đi nữa không em, bước tiếp không em
Hay dừng lại nghỉ ngơi thanh thản?
Sẽ không giận những điều vụn vặt
Sẽ không buồn những xa xót tha nhân

Đi nữa không em, hay dừng chân?
Đời đã đủ những buồn, vui, hạnh phúc
Thì đi nữa cũng ngần này được, mất
Biết đủ đầy, em sẽ sống an vui

Ta dừng chân bên một túp lều thôi
Ngày và đêm
Mưa và nắng
4 mùa qua đi trong yên lành, tĩnh lặng
Bình an bên nhau, giản dị sống từng ngày

Đi nữa không em..?
Dù ở đâu, ở đây 
Dù chỉ còn 1 ngày được sống
Anh sẽ ở bên em trọn vẹn đến cuối cùng nhịp đập
Của con tim không biết toan tính vì yêu…
VD 20/3/18



TỰ SỰ
Em đánh rơi lời hẹn
Bỏ ta giữa đời này
Bên bao nhiêu cô gái
Sao vẫn nhớ một người

Xuân sang rồi hè tới
Mùa lá rụng đang qua
Rồi mùa đông lạnh lẽo
Mà ta vẫn riêng ta

Ta nhớ em nhiều lắm
Lá rơi hay mưa rơi
Nỗi buồn không thể đếm
Hay so sánh nữa rồi

Chỉ biết rằng ta đã
Không còn tiếng em cười
Bờ vai này trống vắng
Thiếu hơi ấm một người

Em đánh rơi lời hẹn
Hay ta lỡ mông lung
Sự thật thì vẫn thế
Ta nhớ em vô cùng..
VD 3/11/18

2 nhận xét:

  • Hoa Cỏ May nói...

    LỜI HẸN LỠ ĐÁNH RƠI
    Một ngày như hôm đó
    Lời hẹn lỡ đánh rơi
    Và cũng từ hôm đó
    Em mất đi một người

    Tháng năm dài dâu bể
    Qua đi suốt bốn mùa
    Em tìm hoài không thấy
    Hình bóng của người xưa

    Người bỏ đi xa quá
    Không hẹn ngày trở về
    Anh ơi, thời gian đã
    Nhuộm tóc màu tái tê

    Em hỏi làn mây trắng
    Hỏi ngọn gió phiêu bồng
    Bay muôn trùng sông biển
    Tìm thấy người ấy không?

    Gió lắc đầu không biết
    Mây thản nhiên hững hờ
    Mưa rơi và nắng cháy
    Năm tháng trôi thờ ơ

    Chỉ một lần em lỡ
    Lời hẹn hò đánh rơi
    Chỉ thế thôi, anh nỡ
    Quên em suốt một đời...
    15/4/2018
    Ăn theo nói leo bài Tự sự

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB