Suy ngẫm

13 tháng 5, 2019 1 nhận xét

" Tôi biết rằng sẽ đến một lúc nào đấy, hạnh phúc lớn nhất là được ra khỏi bệnh viện bằng lối đi vào. 
Vậy không phải bước chân vào bệnh viện là hạnh phúc. Hạnh phúc thật ra rất đơn giản, nhưng không phải là vô biên. Vậy có lẽ tôi nên để giành cho mình nhiều thời gian hơn để làm được những gì mình muốn..."
(NLA)

1 nhận xét:

  • Vũ Trụ nói...

    Haha...Thế là từ nay nếu lỡ phải đi viện thì không còn chuyên tâm chữa bệnh được rồi, vì còn phải nhòm lối đã đi vào để hôm nào còn phi ra🤣

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB