Hay cứ như mây?

21 tháng 11, 2019 0 nhận xét
Trời lập đông rồi phố vẫn ngóng xa xôi
Nắng rực vàng, khát khao, bỏng cháy
Hoa sữa ngạt ngào hương thơm như ngày đông nào năm ấy
Cúc hoạ mi trắng ngoài hiên nhớ ai đó chưa về
Phố đã đợi suốt mùa thu dài lê thê
Vẫn âm thầm níu nắng vàng ở lại
Biết đâu người ấy về ...
đông đừng lạnh tê tái
Để phố vẫn ấm nồng, hương cúc chẳng nhạt phai
Nắng làm phố nhớ hơi ấm một bàn tay
Từng làm ấm một bàn tay ngày đông cũ
Lang thang chiều đông ngắm hoàng hôn buông rủ
Có bước chân nào ngỡ người ấy đến bên
Gió đông nhẹ ru, lá thầm thì dịu êm
Đã khuya lắm rồi phố sao không ngủ
Hay cứ như mây hững hờ quên ngày cũ
Và phố sẽ nhẹ lòng, thanh thản đón đông sang...
CL 11/2015

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB