Sông cạn nhớ đò

8 tháng 11, 2019 0 nhận xét
Sông cạn đáy
Làm sao đò trở lại?
Dẫu thẳm sâu văng vẳng tiếng gọi đò
Cây sào cũ
Qua tháng năm mục nát
Vẫn lẻ loi giữa bãi cạn chơ vơ
Sông cạn đáy
Không còn bờ bồi lở
Bến ngày xưa, rêu phủ lớp xanh rì
Lòng sông hóa vệt ngoằn ngoèo nứt nẻ
Đò chẳng về, biền biệt bóng thiên di
Sông cạn đáy
Nhớ thương đầy không cạn
Đò mãi đi
Bến còn mãi nặng lòng
Giá có thể quay về ngày xưa ấy
Đò vẫy vùng trên dòng nước xanh trong
Ngày xưa ơi, thời gian chẳng ngược dòng…
HCM 2019

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB