Chùm Thơ Tháng Ba (của các Thi Sĩ Blog)

24 tháng 3, 2022 0 nhận xét
THÁNG BA VỀ PHỐ
Tháng ba về phố, mùa xuân
Bụi mưa đậu xanh phiến lá
Lộc vừng buông giọt lã chã
Vài cánh hoa nhẹ nhàng bay
Mặt hồ Tây gợn sóng lay
Hắt màu lên hàng liễu rủ
Còn đang khẽ khàng ấp ủ
Thả chùm hoa đỏ loang chiều
Bằng lăng ươm nụ mùa yêu
Nấp trong nâu vàng lá úa
Cành ban tím màu nhung nhớ
Mong manh áo lụa dịu dàng
Ven đường mây tím hoa xoan
Phố giăng hoa sưa mây trắng
Mộc miên đỏ dần trong nắng
Bông tròn theo gió xoay xoay
Mưa phùn lất phất nhẹ bay
Giục cây nảy chồi xanh ngắt
Nụ hồng hé từng con mắt
Tầm xuân đón tháng ba về
Tháng ba, đẫm những hương mê
Trắng ngần ngát thơm hoa bưởi
Hoa mộc thả hương bối rối
Sắc xuân mê hoặc đất trời
Tháng ba về phố chơi vơi...
Hoa Cỏ May 1/3/2020

HÌNH NHƯ...
Hình như đã xa mùa hạ
Hoa gạo không thắp lửa hồng
Hình như đã qua xuân thắm
Tìm đâu những nụ tầm xuân?

Hình như mùa đông cũng qua 
Gió dâng từng đợt lạnh cóng
Hình như mùa thu cuối cùng
Lá vàng phủ đầy đất ẩm

Hình như đã qua lâu lắm
4 mùa xuân, hạ, thu, đông
Hạc giấy gấp đầy ngăn tủ
Nhắc về một ngày...tháng... năm

Người còn có nhớ hay chăng?
BH 15/3.18
MỘC LAN, CỌNG THƠ BUỒN TƠI TẢ VẼ LÊN TRANH

Tháng Ba đã bỏ đi rồi sao?
Trời vẫn rong chơi chưa kịp làm mưa bão
Vội vàng hanh rơi...
trũng đau một góc vườn...
Hoa Mộc lan nhú tròn những vồng nụ dễ thương
Xõa trên tháng Ba bắt đầu từ làn mưa đến sớm
Eo thon mắt nâu có gì xao xuyến
Quên nỗi buồn trên nóc nhọn mùa Đông
Cứ tưởng đơn độc mình nên ngủ giấc cuối cùng
Đâu biết tháng Ba hẹn hò mùa Xuân quay trở lại
Tháng Ba có điều gì khấp khởi
Đổ nắng vàng lên nóc phố chợt vui?
Cuối ngã tư nhà mình nơi đèn đỏ vơi người
Cây Mộc lan đã bắt đầu vút lên trời mầu hoa rất thắm
Bóp ngược vào trong một vài điều câm lặng
Mộc lan thành hoa sau cơn khát rạch trời!
Biết mình rồi sẽ tàn và dưới gốc,
hoa rơi...
Có gì vĩnh hằng đâu ngay cả khi đã hết mình trong cuộc chơi quá đẹp
Giơ hai tay níu trời xanh và nắng mơn man ấm
Mặc tình ta phơi trước ngọn gió nồm
Áo đan rồi nàng Bân đòi lại mùa Đông
Còn ai thương ta mà gọi người xoay vai nhìn lại
Sợi len hồng như dòng sông chẩy mãi
Dằn lòng sao đành
Mùa nắng đã quên xanh...
Nên Mộc lan cong mình tách vỏ mong manh
Hoa biết đau không, dặn lòng nhớ mùa đang chẩy khô dòng nhựa
Hay ta cứ chờ thôi...
...dẫu ngày mai không thể chờ thêm được nữa
Cọng thơ buồn, tơi tả, vẽ lên tranh.
---
Ka 15032015

TẠM BIỆT THÁNG BA
Nắm tay phố một lần nữa rồi mình tạm biệt tháng ba ơi
Chẳng muốn rời xa nhau đâu mà đành lòng vậy
Đừng vội mang mùa xuân của phố đi theo đấy
Cứ để hương bưởi ngọt ngào thơm ngát con ngõ quen
Ôm phố thật lâu để có đi xa tít phố cũng chẳng thể quên
Chỉ có tháng ba mưa bụi cho phố quàng voan cưới
Hoa sưa trắng bung chùm cho phố mặc áo cô dâu mới
Chúm chím nụ ban hồng phố e lệ cười duyên
Hôn phố thật nồng nàn như màu mộc miên ngoài đê rực lên
Để phố không buồn như sầu đông tím biếc
Sẽ tung tăng cùng tháng tư vào hạ với bách hợp trắng tinh khiết
Nhưng nhớ tháng ba thật nhiều da diết như màu tím bằng lăng
Hứa với phố một câu lần trở lại mỗi năm
Phải làm phố vui hơn với sắc hồng của nắng
Rét nàng Bân chút xíu thôi, để lộc xuân xanh thắm
Và vẫn yêu phố thật nhiều say đắm như tháng ba xưa!
Chúc Linh 2018

TẠM BIỆT THÁNG BA 

Tạm biệt những khắc khoải buồn đau
Tạm biệt những bàn tay run rẩy tìm nhau
Tạm biệt...

Hoa sưa trắng rưng rưng nuối tiếc
Lả tả rơi từng cánh muộn phiền
Mưa bụi vương trên tóc
Một mình em...

Có gì buồn hơn, anh biết không?
Phố thì hẹp, người tránh bước trên những cánh Sưa rơi rụng
Sao anh có thể thản nhiên đi, thản nhiên sống
Thản nhiên giẫm đạp lên những cánh trắng, hỡi anh?

Mình bên nhau một lần trong lạnh giá mùa đông
Trong Tháng Ba với bao điều chưa thể nói
Để rồi xa
Mãi mãi chẳng bao giờ gặp lại 
Mùa Hoa Sưa ấy có thể là lần cuối cùng

Em gấp lại cuốn sách viết về Tháng Ba và những hàng Sưa ru mình lặng thinh
Trong quạnh quẽ, cô đơn một màu hoa trắng xoá 
Để quên đi một người chắc sẽ cần biết bao nhiêu lần Tháng Ba anh ạ 
Nhưng để quên một lỗi lầm có dễ đâu anh...

Tháng Ba đến rồi, Tháng Ba sắp qua nhanh
Một, hai, ba và nhiều Tháng Ba khác nữa
Chẳng thể có nhau trong đời, em biết là như thế 
Mà lòng còn quay quắt nhớ về một Tháng Ba xưa... 

Vô Danh 11/3/2018
(Hoạ thơ Chúc Linh)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB