Hoạ Thơ: Chúc Linh- Vô Danh

11 tháng 9, 2022 0 nhận xét


Hoạ: 

Anh Yêu Em...
Chỉ thế thôi là đủ,
Đâu cần gì hơn nữa, em à
Anh yêu em trong từng nhịp thở
Từng nghĩ suy, từng giây phút khi xa.
Anh yêu em..
Yêu em nhiều đến vậy
Không thể hình dung lại có thể yêu người
Sau biết bao thăng trầm, biến cố
Trái tim loạn nhịp, dại khờ này chỉ biết mãi yêu thôi!
Anh không dám chắc em cũng yêu anh như vậy
Anh không dám tin em cũng thao thức vì anh
Nhưng anh biết, và tin rằng em hiểu
Những gì anh trao là rất thật, chân tình.
Và anh ghen.. từng nụ cười kẻ khác
Kẻ gần em, kẻ là bạn, người quen
Dù chỉ là một ánh nhìn trìu mến
Bởi anh yêu em, em biết không, anh ghen...!
Không dám nhận với em về điều ấy
Nhưng, lửa trong lòng cứ đốt cháy anh thêm
Anh tham quá, hay anh yêu em quá?
Em yêu ơi, bởi vì... Anh Yêu Em!
Vô Danh - 8/9/2015

Đáp:

"Anh Yêu Em" ...
Chỉ thế thôi chưa đủ.
Giữ trong lòng, ai biết được mà yêu
Lửa trong anh thiêu cháy em một chiều
Giống như anh, em cũng không thể ngỏ
Và em nhớ, nhớ anh nhiều lắm đó
Và em mong, mong gặp biết bao nhiêu
Và em mơ, em mơ chỉ một điều
"Anh yêu em", thì thầm thôi cũng đủ
Trái tim em vẹn nguyên như ngày cũ
Sẽ yêu anh cả khi chết đi rồi
Anh hãy tin, em yêu mãi anh thôi
Dẫu nhiều "kẻ" vây quanh em trìu mến
Em chỉ tặng những nụ cười thân thiện
Bạn bè thôi, anh chớ có hờn ghen
Em ngoan mà, ngoan mãi cho anh xem
Em sẽ ghét nếu anh hôn người khác
Về đây nhé, về cho em hờn mát
"Ghét anh ghê", sao đi mãi không về
Anh sẽ cười hiền trao nụ hôn đam mê
Và khẽ nói "Anh Yêu Em" nhiều nhé
(Chúc Linh Nguyễn) 10/9/2015

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB