Suy ngẫm

1 tháng 9, 2022 0 nhận xét


Bạn có phát hiện ra không, một tủ quần áo, có 70% quần áo là không mặc; một biệt thự cao cấp, có 70% diện tích là chỉ để cho vui chứ không ở; một chiếc xe hơi cao cấp, có 70% tốc độ là không cách gì chạy được, mà con người cả đời này, 70% tiền kiếm được đều không phải bản thân mình dùng…

Chúng ta thường hay vì nhiều thứ xa vời hão huyền mà bán mạng, lại quên rằng hạnh phúc thật sự của cuộc đời chẳng qua cũng chỉ là sự ấm áp dưới ánh đèn, và sự đầy đủ của củi gạo dầu muối.
Vì thế, cuộc đời không cần quá dùng sức, giữ 30% của chính mình là được rồi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB