Thăm mẹ Quỳnh và bạn Mai ở HN

26 tháng 9, 2013 1 nhận xét
Ra HN tranh thủ xe bạn Hà đưa đến thăm mẹ Quỳnh mới mổ tim. Cô nhìn thấy tụi mình thì bật khóc. Cô nhận ra Hà Béo, Thu Hương mà k nhận ra Bạch Hoa. Cũng phải, đã gần 30 năm k gặp cô rồi.Trong câu chuyện đượm buồn của người mẹ vẫn đau đáu nỗi lòng thương con gái không nguôi.

Cầu chúc cho cô luôn khoẻ mạnh để sống lâu hơn với cuộc đời tuy nhiều éo le, trái ngang này, nhưng vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Một trong những điều đó, đó chính là các bạn của con gái cô vẫn nhớ đến cô và Quỳnh một thủa nào. 

Chia tay cô, chúng mình đến chùa Phổ Linh thắp nhanh cho Tuyết Mai. Cũng ngần ấy thời gian không gặp bạn thì cả hai đã về với Chúa.







1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB