ĐÓN TRUNG THU TRONG TOILET

20 tháng 9, 2013 5 nhận xét
bạn Hoa ra chơi nhân dịp trung thu ,nhìn trời đất hữu tình quá ,nên muốn hưởng một mùa trung thu ở Hà Nội là đi đạp vịt ngắm trăng ở Hồ tây ,bọn tớ giật thót cả mình ,nhưng chiều bạn ở tận Sài Gòn ra nên cử Hà béo lấy ô tô đưa bạn đi ,nhưng chả may tối nay lại mưa nên không đi đạp vịt và ngắm trăng Hồ Tây được ,sau một hồi suy nghĩ bọn tớ đón Trung Thu trong khách sạn ở TOA LÉT
Thực ra bọn tớ ,cái hội Trần Hưng Đạo toàn  những người nền nã ,dịu dàng cả thôi mà lại thuộc về bản chất rồi nên cứ gặp nhau toàn nói chuyện nghiêm chỉnh cả ,thế nên hôm nay mặc dù hẹn nhau vào khách sạn nhưng cũng ý tứ lắm,tinh thần đoàn kết cao cho nên đi đâu cũng có nhau thậm vào TOA LÉT cũng vào cùng nhau ,nói thì các bạn không tin chứ có bạn Hoa làm chứng thì cả nhà có tin không
Nói nhiều thì thành nói điêu tớ chỉ biết báo cáo với cả nhà là mùa Trung Thu năm nay rất đặc biệt vì bọn tớ Đón Trung Thu trong TOA LET

5 nhận xét:

  • Nặc danh nói...

    Vẫn ko tin, nói có sách mách có chứng, đưa ảnh ra đây nhìn thấy tận mắt mới tin. Đọc đến đoạn hội Trần Hứng Đạo nền nã dịu dàng đây cũng giật mình đánh thót, nghĩ chắc là hội này mới đi giải phẫu chỉnh tính tình đây. Cả đoạn này nữa cũng phải trưng ảnh xem nền nã dịu dàng ntn mới tin đc. Hi, hi.

  • Như Hải nói...

    Chuyện hay lắm Vân ạ, lại còn kịch bản hẳn hoi. Chúng nó 6 đứa chui vào toalet ks của H rồi bắt H ở ngoài tắt đèn. Haha chắc là định experience lại vụ trốn tìm khi mất điện hồi thiếu thời!

  • ta thu huong nói...

    Vân ơi ở ngoài phải có cái gì mà bọn tớ phải chui vào toilet chứ Vân thấy chưa mà lại bắt tắt đèn đi chứ ,trong toilet mặc dù tối và muỗi mà bọn tớ vẫn cắn răng chịu đựng đấy ....Vì cái bên ngoài đấy Vân ạ

  • Hà "Béo" nói...

    Lúc đấy bọn tao mải ăn bưởi, uống chè & đi tè.. tập thể. nên không chụp ảnh được rùi, tiếc quá Vân ơi, thôi để Trung thu sang năm chụp bù vậy...

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB