Nói với FB

11 tháng 7, 2018 0 nhận xét

Sao không viết về những gì tốt đẹp
Những tấm gương, những người rất tuyệt vời
Những người tốt, sống bên ta bình dị
Biết sẻ chia, biết xây dựng cuộc đời?

Sao không nói bằng những lời khích lệ
Lời động viên, những lời nói chân tình
Một từ thôi, cũng đủ ngăn giòng lệ
Làm ấm thêm một trái tim đang cần?

Sao chỉ biết ‘vạch lá tìm sâu’ vậy?
Chỉ thấy toàn những điều xấu, muộn phiền
Cuộc sống này đâu thiếu điều tốt đẹp
Chỉ thiếu người yêu chân thật, dám tin!

Hãy lan toả niềm vui, dù rất nhỏ
Những nghĩ suy tích cực đến cho người
Một nụ cười đánh tan ngàn chỉ trích
Một nắm tay vợi nhẹ nỗi bi ai

Ta chẳng biết ngày mai còn hay mất
Thì hôm nay được mất có sá gì
Trao cuộc đời từng niềm vui chân thực
Từng sẻ chia, từng góp nhặt cho đi... 
BH 7/7/2018 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB