'Ra đi tức thị trở về..'

22 tháng 7, 2018 0 nhận xét

Một người thân thiết đang hấp hối
Bước chân vừa mới được trở về
Bao nhiêu mong đợi, bao nhiêu vội
Tất cả hướng về người sắp đi..

Giống như định mệnh, như báo trước
Sao còn trùng trình mãi không thôi
Một ngày, một giờ hay một phút
Đời người - ngưng thở là dừng thôi!

Sống, còn, được, mất - đâu cần khóc
Sao vẫn thương lắm một kiếp người
Tóc bạc khóc bên người bạc tóc
Cau buồn thương xót lá trầu rơi..

Tạ từ người nhé trong yên lặng
Bao nhiêu năm ấy cũng qua rồi
Bàn tay nắm chặt một lần cuối
Mỉm cười người nhé, sẽ nhanh thôi

Nụ cười yên lặng, nước mắt rơi…
BH. 22/7/2018

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB