Phóng Sự Ảnh Châu Á 7/2018 (2) Bangkok

28 tháng 7, 2018 0 nhận xét
Đã lâu không trở lại, BKK khói bụi và ngột ngột hơn trước, nhà kính nhiều hơn, san sát nhau. Chỉ con người Thái vẫn hiền hoà và thân thiện như thủa nào.
Asiatique là một nơi thật thú vị, đi hết ga skystain rồi đi tàu 10 phút nữa là tới, kiểu 'Venice giữa lòng BKK' vậy.








Người Việt sang đây mở nhiều nhà hàng cả Việt và Thái đều thành công. Có cô bé ngừời Bắc trong nhóm nói với mình 'em chỉ mở quán thuần Hà Nội', còn cậu khác thì nói 'e mở cả Thái và VN đều OK'.
 

 Buổi tối ghé 1 quán Thái ăn, cô chủ biết mình là người Việt thì vui lắm nói 'mày phải đến xem quán Việt tao mới mở nhé, 4 tầng chật khách, toàn phải đợi.. ' Hì, nghe mà vui cho người mình bên đó. HS, SV cũng rất hài lòng với cuộc sống bên này, khác hẳn với Hàn Quốc, nơi được cho là 'năm đầu thích, ở lâu chán chị ạ'.
Còn người Thái đã thích đi chơi VN nhiều hơn. Chuyến bay trở về SG toàn người Thái, các đôi uyên ương (nhiều Guys và Les) tìm đến với Đà Lạt, Sapa để trốn cái nóng ở Thái Lan. Còn đây là đối tác của mình, các cô gái Thái xinh đẹp!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB