TÌNH VỀ

1 tháng 7, 2018 0 nhận xét


Nắng mùa hạ cháy rực vàng trên tóc
Trong đắm say ánh mắt kẻ si tình
Trong ngây ngất như lần đầu hò hẹn
Tim héo cằn nay bất chợt hồi sinh.

Mắt chợt ướt khi tình vừa ghé đến
Làn da khô bỗng mướt mát dịu mềm
Tóc óng ả dưới bàn tay người vuốt
Môi mọng hồng chờ đón nụ hôn êm

Trong thinh lặng nghe nồng nàn lên tiếng
Nghe dấu yêu say đắm đến nhiệt cuồng
Bàn tay nhỏ quyện bàn tay mạnh mẽ
Bao ngày dài, nay được thoả nhớ thương.

Bờ ngực căng sát kề vồng ngực rộng
Vòng tay ôm ghì siết chặt cuộc tình
Như dòng nước mát lành sau hạn hán
Cây nẩy mầm vươn lá đón bình minh..


HCM 6/2018

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB