BIỂN NHỚ!

3 tháng 7, 2018 1 nhận xét



Em hoà mình vào làn nước biển xanh
Nỗi nhớ anh cồn theo từng con sóng
Nắng hạ cháy trên bầu trời cao rộng
Hàng dừa nghiêng, tàu lá vẫy xạc xào.

Anh xa rồi, còn đọng những khát khao
Nhớ giây phút kề bên nhau bối rối
Vòng ôm siết, nụ hôn sâu nóng hổi
Giọt mồ hôi ướt mặn khoé môi mềm.

Anh xa rồi, còn đọng làn hương quen
Ngọt ngào quá ở trong em ấp ủ
Những dấu yêu chưa bao giờ thấy đủ.
Chưa khi nào trở thành cũ đâu anh.

Chiều một mình hoà vào làn nước xanh
Biển cuộn sóng vỗ tung bờ bọt trắng
Xoáy lòng em nỗi nhớ thương thầm lặng
Phút giây này đơn độc quá anh ơi.

Biển đông vui ríu rít tiếng nói cười
Sao cô quạnh vây hồn em ngự trị
Một hình bóng ngập tràn trong tâm trí
Em nhớ anh!
Em rất nhớ,
Người ơi!

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB