TIỄN CON ĐI HỌC
Ngày hôm nay mẹ lại tiễn con đi
Rời mùa hạ, con đến miền giá lạnh
Lại đơn độc, không gia đình bên cạnh
Vất vả trăm bề, thương lắm con trai
Tháng năm xa nhau, cộng lại rất dài
Chẳng thể ấp ôm như ngày thơ bé
Khi các con đã thành chàng trai trẻ
Bờ vai kia đủ vững để tựa vào
Dẫu đường đời còn lắm gian lao
Không theo đúng kế hoạch mình đã vạch
Con hãy coi đó chặng đường thử thách
Vượt được qua, là con đã trưởng thành.
Ngày nối ngày, thời gian trôi rất nhanh
Đừng bỏ phí những phút giây tuổi trẻ
Những chuyện đó coi như không đáng kể
Đời còn dài, thuận Trời sẽ gặp duyên.
Cả cuộc đời, mong con sống bình yên
Gặp ít thôi, những lo âu phiền muộn.
Không áp đặt những gì con không muốn
Bởi đời con đâu phải mẹ nối dài
Hãy vững vàng,
Hãy mạnh mẽ
Con trai!
7/2018
Hoa Cỏ May
Người đăng:
Hoa Cỏ May
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Hay lắm HCM, nỗi lòng của người mẹ nào cũng giống nhau. Cám ơn nàng.
Đăng nhận xét