Bản nhạc tối

26 tháng 12, 2019 0 nhận xét
“KHÁT VỌNG SỐNG
Em hẵng biết tôi vô cùng muốn sống
Hưởng bình minh cùng tia nắng ấm hồng
Sống - đơn giản để yêu thương cuộc sống
Với bao người thương mến sống chung
Em hẵng biết tôi vô cùng muốn sống
Mặc ngày sau đời đàm tiếu thế nào
Sản nghiệp có gì đều mang để tặng trao
Miễn lũ trẻ nhớ rằng tôi đã sống
Em hẵng biết tôi vô cùng muốn sống
Vào phút giây cái chết sát gần ta
Buông xả hết những hận thù quá khứ
Tha thứ rồi mới mong được thứ tha
Em hẵng biết tôi vô cùng muốn sống
Như cây anh đào vùi trong tuyết mùa đông
Để tới mùa xuân nắng ấm tươi hồng
Lại vươn dậy một cây đời mới mẻ”
ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB