Vô Đề

3 tháng 5, 2020 0 nhận xét
Những cuộc tình bỏ lại phía sau lưng
Người ta gọi chung là "Tình yêu cũ"
Chẳng có điều gì đột nhiên trở thành bất tử
Chỉ là thêm bản nháp đời mình
Trong hành trình rong chơi đến cuối tuổi thanh xuân
Người đàn ông chất lên đôi vai rất nhiều chiến tích
Những mối tình câm, những mối tình ồn ào ngợi khen rỗng tuếch
Chỉ để quên đi
Một mối tình...
Anh không nhắc tên em khi cuộc nhậu đã tàn
Nơi người ta mang ái ân dát lên mặt đời dọc ngang nhiều vết cắt
Những tụng ca choang choang vô hồn khỏa lấp
Những ồn ào che đậy vô ngôn
Anh không dán tên em phía bên trái bình yên
Ngày
Đêm
Nắng đưa xiên
Mưa nhấn chìm nỗi nhớ
Những mảnh vỡ như tháng năm giập úa
Lật xô nghiêng rách một cánh buồm
Người đàn ông trong suốt cuộc hành trình
Chỉ mang theo một tình yêu. Để ngỏ
Không phải mối tình đầu. Nhưng là mối tình chưa từng công bố
Theo thủy triều tàn nhẫn đến, xô anh...
---
Ka
1.5.20

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB