Thơ Tháng Năm

2 tháng 5, 2020 0 nhận xét
THÁNG 5 KỶ NIỆM
Tháng năm chói chang nắng
Tháng năm đỏ trời hoa
Tháng năm rộn ve ca
Tháng năm bằng lăng tím
Tháng năm kỷ niệm đến
Ngày em giận, dỗi, hờn
Ngày em cô đơn hơn
Nhìn anh không thể nói
Ngỡ anh chỉ yêu vội
Nghi anh không thật lòng
Ghen với quà người dưng
Sao giống quà anh tặng
Anh bối rối, lẳng lặng
Sẽ có lúc hiểu anh
Mặc kệ, không làm lành
Cứ hôn em đắm đuối
Lâu lắm rồi em đợi
Lời giải thích năm xưa
Chỉ còn gặp trong mơ
Ơi tháng năm yêu dấu
Phượng đỏ ơi có thấu
Em nhớ anh biết bao
Bằng lăng tím hồi nào
Vẫn vẹn nguyên tím biếc
Ở xa anh có tiếc
Nụ hôn còn dở dang
Lời yêu thương lỡ làng
Mùi hương nào đọng lại
Và tháng năm mê mải
Tím mãi đến không ngờ
Và tháng năm nên thơ
Với tình yêu dang dở
5/19 Chúc Linh 

HELLO MAY
Tháng năm về, gió hát
Lời gọi hạ ngập ngừng
Gió đùa bằng lăng tím
Chào mùa hạ trẻ trung
Tháng năm về, nắng sớm
Rắc lên cành dâu da
Chùm hoa như mây trắng
Bồng bềnh trôi la đà
Tháng năm về thắp lửa
Cháy rực nhánh phượng hồng
Những cánh hoa thắm đỏ
Tiễn xuân vào mênh mông
Tháng năm về, cây bưởi
Quả lúc lỉu trĩu cành
Tròn xoe con mắt biếc
Chớp sau vòm lá xanh
Tháng năm về xuân cuối
Mùa hạ đến bên thềm
Gió nồm nam khe khẽ
Nhẹ như phiến môi êm
Tháng năm về,
Bình yên...
1/5/2020 (Hoa Cỏ May)

NHẮM MẮT THẤY MÙA HÈ
Hoa tháng Năm đã nở, tháng Năm ơi...
'Nhắm mắt thấy mùa hè' đến gần, thật lạ 
Này Bằng Lăng tím ngắt Hồ Gươm nghiêng mình khẽ gọi
Này Phượng Hồng chói chang rực rỡ cười duyên

Này Ngọc Lan trắng muốt đêm Hà Nội còn im lìm ngủ quên
Để hương thơm bồng bềnh, lang thang len vào từng ngõ phố
Này Hà nội những đêm nóng hầm hập gần như không gió
Để hoa Quỳnh, Dạ Hương bỡ ngỡ nở tròn đầy..

Tiếng ve kêu rát cả đêm lẫn ngày
Giữa khu vườn đầy cây, mênh mang vòm lá
Nửa đêm thức giấc vẫn nghe tiếng ve rộn ràng quá 
(Nhiều khi không hiểu tại sao ve kêu nhiều hơn sau mưa?)

Hoa tháng Năm vươn mình nở giữa tháng Năm cũng giống như ngày xưa
Áo trắng em xuống phố chiều nay lẫn trong muôn vàn sắc hạ
Vàng xanh tím đỏ hồng, đan xen đủ cả 
Anh có thấy mùa hè khi nhắm mắt lại không Anh?
BH. 22/5/19

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB