NẾU MAI NGÀY TẬN THẾ

27 tháng 5, 2020 0 nhận xét
XƯỚNG:
“Nếu ngày mai tận thế
Thì em hãy về kịp cùng anh
Ta nắm chặt tay mà giã từ trái đất
Ta tan vào mênh mông mà chẳng một mình..”
(Khuyết Danh)

HOẠ:
Nếu mai ngày tận thế
Còn bao việc muốn làm
Có bao người muốn gặp
Trước khi mình biến tan...
Nhưng ngày mai tận thế
Chỉ được gặp một người
Muốn có anh, anh ạ
Phút cuối được chung đôi
Nếu ngày mai tận thế
Thời gian chẳng còn nhiều
Về nhé anh để kịp
Tan đi cùng tình yêu
Nếu ngày mai tận thế
Mong tay còn nắm tay
Dù hoá thành hạt bụi
Lơ lửng, cùng nhau bay!
Nếu ngày mai tận thế
Thời gian đếm từng giờ
Rồi từng giây, từng phút ...
Sẽ tan vào hư vô!
Dù mai ngày tận thế
Hoặc vỡ tan địa cầu
Khi giã từ trái đất
Chỉ cần mình có nhau...
Nếu
mai ngày
tận thế...
HCM 5/2020


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB