Thơ Hoa Cỏ May

11 tháng 12, 2020 0 nhận xét
(Hai bài thơ cuối cùng bạn sáng tác, trước khi tạm dừng bút để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. 
Cầu mong mọi an lành tới bạn hiền - Hoa Cỏ May nhé!)
TÌNH MUỘN
Quá nửa đời sao mới gặp được nhau?
Tình nở muộn hoa rực vàng giữa nắng
Con sóng ngầm dưới đại dương thăm thẳm
Vụt cuộn sôi, xô ào ạt trắng bờ
Quá nửa đời bất chợt gặp giấc mơ
Như ảo ảnh ngọt ngào hồ nước mát
Giữa sa mạc cho thoả cơn cháy khát
Chìm vào nhau, quên tất cả không gian
Chìm vào nhau, lãng quên hết thời gian
Không còn nhớ mình chênh chao về tuổi
Ngập trong mắt, trong làn môi đắm đuối
Trong vòng ôm khao khát tựa nắng hè
Quá nửa đời, chạm sức trẻ si mê
Mùa thu úa chợt một lần thức dậy
Lời tỏ tình khiến trái tim run rẩy
Đập vội vàng hồi hộp nhịp tình yêu
Quá nửa đời, khi đã tuổi xế chiều
Nụ trái mùa chợt xoè bông bừng nở
Dẫu muộn mằn, sắc màu tình rực rỡ
Vẫn nồng nàn như yêu dấu đầu tiên
Quá nửa đời,
Lại biết cháy cuồng điên...
HCM 10/2020

HÌNH NHƯ...
Hình như ai rơi lời hẹn
Hứa về khi nắng thu vàng
Bây giờ cuối thu gió lạnh
Bóng người vẫn biệt xa xăm
Hình như ai rơi yêu dấu
Lên cây lá mọc ven đường
Bàn tay vô tình chạm phải
Thế rồi thương mãi còn thương
Hình như ai rơi nỗi nhớ
Quẩn trong năm tháng, trong mùa
Đi qua vô tình nhặt phải
Hoá một đời nhớ xác xơ
Hình như ai rơi lời hứa
Rồi đi quên chẳng trở về
Chỉ là vô tình vướng phải
Bỗng thành mong đợi si mê
Người ta không hề quay lại
Hẹn xưa đã hoá gió trời
Chiều giăng sương mờ bảng lảng
Hồn như một áng mây trôi
Tình xưa đã thành dĩ vãng
Lời yêu sương khói võ vàng
Tháng năm hư hao rạn vỡ
Lòng buồn hoá mảnh trăng tan...
HCM 10/2020

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB