Họp lớp 6/12 'Yêu Thương và Để Được Yêu Thương'

8 tháng 12, 2020 0 nhận xét

 Trời HN trở rét nhưng nắng lại đẹp rực rỡ trong một ngày đầu đông.

Một năm qua đi với nhiều biến động cả trên thế giới, tại VN và ngay trong gia đình 12CD với rất nhiều mất mát của người thân, chia ly, bệnh tật, ốm đau... Những ánh nến đốt lên trong im lặng và 10 phút dẫn thiền của Admin khiến chúng ta gần nhau hơn. Những cái ôm thân mật và những lời yêu thương, chia sẻ, động viên.. được nói ra. 

Hình như, có những điều từ sâu thẳm thật khó có thể quên đi vậy mà có thể thấu hiểu và cảm thông chỉ khi trọn vẹn tỉnh thức với 'inner peace' trong chính mình?

Lần gặp gỡ 2020 của 12CD đọng lại với nhiều ấm áp và chân tình. 

Một số hình ảnh được ghi nhanh tại đây nhé! 

Admin




























0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB