Phải không anh?

16 tháng 8, 2014 0 nhận xét
Em là lá 
Cuối thu 
Chờ rụng xuống 
Cuống còn xanh 
Nên lá chỉ hanh vàng 
Cơn gió chiều 
Là anh 
Khẽ mơn man 
Lá rung nhẹ 
Uốn mình như là múa 

Anh đừng đợi đến hết thu 
Lá úa 
Hãy đến bên em 
 Mặc hoàng hôn tím đang về 
Tặng cho em 
 Một lần cuối 
Đam mê 
Như sẽ chẳng bao giờ 
Mình gần nhau thêm nữa 

Gió sẽ cuốn lá lướt êm
Như múa 
Em vẫn yêu anh 
Cả khi đã xa rồi 
Vẫn mong anh v
Một lần cuối nữa thôi 

Anh đừng quên nhé 
Đừng trở về khi đông tới!

Chúc Linh 16/8/2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB