Trường
cũ đây rồi,Trần Phú ơi!
Nhớ về ngày bé tuổi rong chơi
Chạy đi chạy lại cười khanh khách
Nhớ về ngày bé tuổi rong chơi
Chạy đi chạy lại cười khanh khách
Cái nét ngây thơ rực sáng ngời
Bài khó toán, văn đầy đủ cả
Nhòm bài của bạn nhớ ai ơi
Lớp kia chỗ cũ cười rinh rích
Bạn cũ đây rồi, bạn cũ ơi
Ngày trước thích nhau chẳng dám nói
Giờ này gặp lại vẫn chơi vơi
Ghế kia chỗ đó mùi hương thoảng
Nhẹ bẫng lòng ta nhớ đến giờ
Vở trắng ngày xưa trang sách mượn
Tung tăng áo trắng nét ngây thơ
Nụ cười rạng rỡ hồn nhiên quá
" Tớ trả sách này bạn ấy ơi ..."
Nhớ ...ôi bạn cũ trường xưa ấy
Hai Bà phố lớn nở đầy hoa
Thấm thoắt ba mươi năm có lẻ
Mọi người tản mát nẻo bôn ba
Về đây gặp lại tim xao xuyến
Gắn kết muôn đời trường chúng ta
Trần Phú mái trường bao mến thương
Về đây tụ họp khắp nơi nơi
Thời
gian tuổi tác quên đi hết
Trường cũ đây rồi bạn cũ ơi
Hình ảnh trong veo tuổi học trò
Tuôn trào kỷ niệm đẹp như mơ
Đầu xanh điểm bạc như không biết
Quấn quít cùng nhau vẫn trẻ thơ
Trần Phú ta về không hẹn trước
Tường vàng mái đỏ lặng như tờ
Trường cũ đây rồi bạn cũ ơi
Hình ảnh trong veo tuổi học trò
Tuôn trào kỷ niệm đẹp như mơ
Đầu xanh điểm bạc như không biết
Quấn quít cùng nhau vẫn trẻ thơ
Trần Phú ta về không hẹn trước
Tường vàng mái đỏ lặng như tờ
Thầy còn, cô mất thời gian chạy
Trần Phú trường ơi, nhớ suốt đời !
Trần Phú trường ơi, nhớ suốt đời !
20/11/2014
2 nhận xét:
Cám ơn bạn Sơn nhé, bài thơ gợi nhiều kỷ niệm về Trường, Bạn, Thầy
cám ơn nhà thơ Sơn nhé đọc bài thơ của bạn làm cho mình thấy nhớ trường nhớ bạn cũ !
Đăng nhận xét