Dòng sông chảy mãi

25 tháng 11, 2014 5 nhận xét


Nhiều khi không thể thấy
Sóng ở tận đáy sông
Mặt nước nhìn phẳng lặng
Ta tưởng sông bình yên

Nhiều khi không thể biết
Nước vẫn trôi, vẫn trôi
Mà sao ta cứ ngỡ
Bao năm vẫn vậy thôi

Một phút giây biến đổi
Sóng chuyển mình nhẹ êm
Dù cho không còn gió
Sông vẫn trôi êm đềm

Sông của ngày hôm qua
Đã đi xa tới biển
Sông của ngày hôm nay
Không thể nào nắm bắt

Chỉ hai bờ xanh ngắt
Cỏ dại đứng im lìm
Ngay cả bụi cỏ dại
Cũng đôi lần úa tàn

Ta của ngày xưa ấy
Bây giờ đã khác rồi
Như dòng sông, cây cỏ
Một vạt mây cuối trời...

BH 25/11/2014


5 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB