Ông bố nói với con gái: “Bố không đồng ý
để con yêu thằng đó đâu !”.
– Sao thế ạ? Anh ấy rất giàu có, lại chững chạc, đứng đắn. Con rất hiểu anh ấy .
– Con đã quen nó bao nhiêu lâu rồi mà bảo hiểu nó?
– Dạ 1 năm rồi bố ạ.
– 1 năm ! Còn bố thì học chung với nó những 5 năm cấp 1 và 4 năm cấp 2. Bố hiểu nó hơn con nhiều ...
– Sao thế ạ? Anh ấy rất giàu có, lại chững chạc, đứng đắn. Con rất hiểu anh ấy .
– Con đã quen nó bao nhiêu lâu rồi mà bảo hiểu nó?
– Dạ 1 năm rồi bố ạ.
– 1 năm ! Còn bố thì học chung với nó những 5 năm cấp 1 và 4 năm cấp 2. Bố hiểu nó hơn con nhiều ...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét