Thầy tôi

20 tháng 11, 2014 0 nhận xét
(Nhân ngày 20/11, post lại bài thơ viết năm 1990 tặng thầy giáo Nguyễn Văn Thành, giáo viên trường THCS Đoàn Kết)

Em đã qua tuổi cắp sách đến trường,
Sao vẫn nhớ mãi bóng dáng thầy thuở ấy
Dù thầy chỉ dạy em một năm lớp 7
Mười năm rồi, mà em vẫn không quên.

Người thầy giáo đã chăm lo cho chúng em,
Những cô cậu học trò nghịch hơn quỷ.
Đã 10 năm rồi, hình ảnh thầy giản dị
Vẫn mãi in sâu trong tâm trí em.

Có những buổi trưa hè nắng chang chang
Thầy ở lại với ngôi trường vắng lặng
Tạm lót lòng mẩu bánh mì khô lạnh,
Khi chiều về, lại kèm cặp bạn yếu hơn.

Trái tim thầy cháy bỏng tình yêu
Với nghề giáo, dẫu gặp nhiều vất vả
Thầy chỉ mong sao học sinh, tất cả.
Khi vào đời sẽ học được chữ NGƯỜI.

Thầy ơi, đã 10 năm qua rồi.
Em vẫn ước được nghe câu Kiều thầy lẩy,
Và được hát lại những bài thầy dậy
Được nghe thầy giảng Toán, bình thơ.

Em đã qua đi tuổi ấu thơ
Cả tuổi trẻ, em cũng qua gần nửa
Mà hình bóng thầy vẫn như ngọn lửa
Sáng mãi trong em, hình ảnh người giáo viên

Dẫu chẳng còn nữa, tuổi hồn nhiên
Vẫn nhớ thầy, nhớ 7C Đoàn Kết.
10 năm rồi, bài thơ thầy viết
Vẫn còn đây, in trong trái tim em

39 bông hoa, 39 đứa học trò
Xưa nhỏ xíu, nay đã thành người lớn
Thầy còn nhớ 1 con bé hay khóc
Giờ đang tập làm thơ tặng thầy.

Thời gian vẫn cứ trôi mỗi ngày,
Em cầu ước thầy luôn mạnh khỏe
Để dìu dắt đàn em thơ bé
Như chúng em ngày xưa đã học thầy.

Trần Lan Phương 12A

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB