Có thể bên nhau đến bạc đầu?

7 tháng 11, 2014 0 nhận xét

Có thể bên nhau đến bạc đầu…?
Đôi thuyền yên lặng đứng cùng nhau
Khoảng khắc thu mình bên hồ nước
Gió ơi im lặng, sóng đi đâu….

Chỉ còn một chút mùa thu ấy
Chỉ còn một phút được gần nhau
Muốn nói những gì trong chiều khẽ
Thu ơi, lệ ướt, nước loang màu….

Ước gì chiều đi qua thật chậm
Ước gì ta mãi được kề bên
Ước gì làm đôi thuyền hò hẹn
Để rồi quên hết, chỉ còn em…

(Hoạ thơ Lệ Minh, Chúc Linh)
BH 11/2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB