Ra rạp xem phim Cha Cõng Con

17 tháng 4, 2017 2 nhận xét
Thứ Bảy, lần đầu tiên mình đi xem phim trở lại ở ngoài rạp. Có lẽ đến gần 30 năm, từ khi còn sinh viên tới giờ, nhờ được mời dự sinh nhật của ông bạn từ bé tý (hãng HK Việt Jet) nên mình mới có dịp vào rạp xem phim.

Lần này đặc biệt vì chỉ mời hơn 50 khách. Ông bà chủ thuê nguyên phòng xem phim CGV. Thảm đỏ trải từ tầng 1 lên tầng 2, ăn từ ngoài nhẹ nhẹ vào đến trong rạp thì gala dinner. Không gian ấm cúng, thân mật, nhạc sống classic, màn hình rộng, ghế mềm, có chăn ấm. Ông bà chủ dễ thương, vui vẻ,phân bua là 'tiệc sn tiết kiệm'.

Bộ phim được bao chiếu là phim đang nổi tiếng 'Cha Cõng Con', xem cũng được, chưa đủ sâu sắc nhưng cũng tương đối công phu và có ý nghĩa nhân văn. Chỉ tội kết hơi buồn.

Đi về còn có quà là kẹo socola khá ngon, ăn tới hôm nay chưa hết.

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB