Mong bên em
Sẽ là bình yên
Mỗi một ngày thức dậy
Tiếng chim hót vô tư ngoài hiên khẽ gọi
Nắng vẫn đầy, dù nơi đó không anh.
Những bông hoa khẽ vươn cánh dưới trời xanh
Nhẹ nhàng đánh thức
Em an lành tỉnh giấc
Như nàng Bạch Tuyết ngủ quên lâu lắm ở trong rừng
Chẳng biết đến những lo toan muộn phiền
Về miếng táo mụ phù thuỷ tẩm thuốc độc
Em tỉnh giấc và mỉm cười hạnh phúc
Một cuộc sống mới hồi sinh.
Ước gì anh có thể tàng hình
Đến bên em chốc lát
Như Hoàng Tử dừng chân
Giữa lâu đài đầy hoa hồng gai đỏ rực
Đặt lên em nụ hôn định mệnh dịu dàng
24 giờ
7 ngày
Từng phút
Từng giây
Giấc mơ ấy chỉ xảy ra trong cổ tích
Giấc mơ ấy chỉ xảy ra trong cổ tích
Dù như thế, em ơi
Anh vẫn mong rất thực
Em mãi mãi được yên giấc bình yên
Hỡi cô bé đang ngủ quên...!
Hỡi cô bé đang ngủ quên...!
1/5/2016
1 nhận xét:
Bạn Vô Danh bị quên pass nên k vào được blog và đăng bài. Mình đăng lại 1 số bài cũ của bạn.
Đăng nhận xét