Sao ngàn đời vẫn thế
Vẫn ẩn giấu nỗi đau
Nỗi cô đơn lặng lẽ
Tưởng lớn hơn nhiều tuổi
Tình Yêu sẽ trưởng thành
Bất ngờ luôn gõ cửa
Khiến tình yêu mong manh
Mang câu hỏi nặng vai
Tình yêu là gì vậy?
Ta gánh cả nỗi buồn
Âm thầm lê bước mãi...
GỬI EM
Hãy gửi những nỗi đau
Nỗi buồn và nước mắt
Những nhức nhối trong lòng
Giận hờn và trách móc…
Anh sẽ chẳng nói đâu
Không một lời than trách
Lặng lẽ nhận hết về
Những gì là khó nhọc
Gửi lại em bình an
Và niềm thương chân thật
Xoa dịu những nỗi buồn
Nỗi cô đơn bất tận…. !
Vô Danh 1/2015
14 nhận xét:
Mình rất thích mấy câu này của Xuân Quỳnh viết cho Lưu Quang Vũ:
"Khắp lối dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như làn khói
Ai biết rằng anh có đổi thay.."
Tức là yêu nhưng chưa tin , hai giới tính khác nhau tin sao được , hì hì ...
Tớ tưởng hai giới tính khác nhau thì mới tin được nhau, chứ cùng giới e lắm dị nghị, bạn Sơn nhỉ
Thực tế đàn ông và phụ nữ khác xa nhau về tâm sinh lý , về tình cảm thì người phụ nữ thật hơn , đàn ông điêu hơn , vì vậy đa số đàn ông đều nói dối quanh trong chuyện tình cảm suốt cuộc đời của mình . Bởi thế nên không tin được ... Mình chỉ nói đa số chứ không phải tất cả , xin lỗi tất cả các chàng trai và các ông bạn trung thực với vợ nhé , hi hi ...
Haha, cám ơn Sơn. Bây giờ mới biết đàn ông ...xấu thế!
Hóa ra là như thế. Cám ơn bạn Sơn, mà hóa tớ vẫn ngu ngơ nhỉ?
Ha ha cám ơn Sơn đã chỉ cho thế giới đàn bà hiểu thêm về nửa còn lại nhá, từ bây giừ là tuyệt đối cảnh giác.
Tặng lại bạn Vô danh. Cám ơn bạn rất nhiều
TÌNH YÊU
Tình Yêu trên thế gian này
Ngàn đời trước sau vẫn thế
Người ôm cô đơn lặng lẽ
Người giấu nỗi đau u sầu
Mình không đến được với nhau
Dẫu tình bất ngờ gõ cửa
Khi ngỡ mình lớn thêm tuổi
Trái tim không thể xốn xang.
Sao lại thấy lòng hoang mang
Thấy mình biết yêu lần nữa
Trái tim thêm lần thắp lửa
Nhận về Tình Yêu mong manh.
Cùng mang câu hỏi trĩu vai?
Để lòng âm thầm buồn mãi
Nhớ thương trở về khắc khoải
Lê bước một mình đơn côi.
10/5/2015
GỬI ANH
Em đang ôm nỗi đau
Khi người đi xa khuất
Không một lời từ biệt
Người cất bước ra đi.
Buốt lòng cuộc phân ly
Riêng mình em gánh chịu
Người đi về nơi đấy
Bỏ em lại bàng hoàng…
Em không còn bình an
Khi trót gặp lần nữa
Người đốt em ngọn lửa
Rồi để em tro tàn….
Mong trả người nỗi đau
Nỗi buồn và nước mắt
Giữ niềm thương chân thật.
Người có nhận giúp em?
sao thế bạn Sơn mình nghĩ số đàn ông đó chỉ là tiểu số thôi chứ trong đó có mình he he.Ko tin kiểm tra các thống kê trên thế giới xem.
Hi cả nhà!
Wầy, nhộn nhịp nhỉ :)
Chào mừng bạn Long đã vào thăm blog nhé !
Hôm nay thấy HCM đăng Fb, nên mình post lại bài này của Vô Danh và Hoa Cỏ May nhé
Một năm đã qua rồi
Tình yêu là gì vậy ?
Vẫn câu hỏi thế thôi
Hôm nay tôi vẫn hỏi
Mỗi năm thêm một tuổi
Tưởng sẽ biết nhiều hơn
Nghĩ rằng tình yêu cuối
Là tình yêu muôn đời
Hôm nay tôi hỏi lại
Các bạn có biết không ?
Liệu tình yêu có phải
Là mơ ước trong lòng .
Hay quá Sơn ơi!
Đăng nhận xét