Đâu là bình yên?

23 tháng 4, 2017 0 nhận xét
Đi hết quãng đường dài này
Rồi sẽ tới bình yên
Nơi đó có khoảng không trong trẻo và những bức tường trắng
Những dây hoa leo trên vòm cửa đung đưa trong yên lặng
Có bình mình vào ra bên bậu cửa sớm hôm.

Đi hết quãng đường này em sẽ hết cô đơn?
Một chốc lát
Bỏ muộn phiền ở lại
Bước chân này đã xéo giày cỏ dại
Toác máu tươi trên những vạt đá dăm
Suốt bao nhiêu năm
Đi tìm bình yên
Trong hư không…

Mộng thiên đường xa lắm
Thật – hay Không?
Sao chạm tay vào đâu cũng chỉ là nắng, gió?
Có niềm vui, ngay đó là nỗi khổ
Có nụ cười, là nước mắt tuôn rơi ...

Không muộn phiền nào không có những nguyên nhân xa xôi
Như bàn tay có mặt sau, mặt trước
Đâu có gì là toàn vẹn như là mình mong ước
Ở đâu có bình yên ở đó có sống động vô cùng!

Ẩn sâu bên trong những nhịp thở ngắn, dài
Bình yên ấy là tiếng trái tim đang đập từng nhịp nhỏ
Là bước chân trên con đường dù chông gai, hay đầy hoa nở 
Ta vẫn có thể gọi tên
Đó là THẢN NHIÊN
Hỡi em,
BH. 22/4/2017

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB