Thăm Giang 3/4/2017

5 tháng 4, 2017 1 nhận xét
Chuyện thật:
Buổi sáng có cuộc gọi điện thoại: "Alo, bác phải là Hoàng Hồng Giang không ạ?"
"Vâng, ai đấy ạ?"
"Dạ, em ở tổ hưu trí, mới có danh sách thêm tên của bác, nên em gọi để hỏi khi nào bác đi họp tổ hưu được ạ?"
....Ô, a, vâng.. em còn bận ít việc, ít bữa nữa thì em sẽ tham gia ạ.."

Đây là một số ảnh của 'bác Giang' mới về nghỉ hưu tại Đà Nẵng, cùng các bạn sắp về hưu của 'bác ấy'. Họ rôm rả bàn về vấn đề họp tổ hưu sắp tới. Địa điểm họp tổ hưu này hơi bị đẹp. Không biết các bác này đã đủ tư cách được kết nạp sinh hoạt tổ hưu chưa cả nhà nhỉ?



























1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB