ANH VIẾT THƠ TÌNH YÊU

23 tháng 3, 2023 0 nhận xét
Anh viết thơ tình yêu
Khi tuổi đời bóng xế
Ai bảo thơ tình yêu
Của anh là đã trễ!
Thơ tình anh vẫn nóng
Như khoai, bắp nướng lùi
Vẫn thơm, nóng hôi hổi
Rát bỏng em, bờ môi.
Vẫn êm đềm, tha thiết
Như ánh trăng sáng trong
Trải chiếu vàng khắp chốn
Yên giấc nơi em nằm.
Vẫn xót xa, khắc khoải
Như tiếng chim buồn kêu
Thắc thỏm điều vụng dại
Của lời đầu tình yêu.
Vẫn xe thành áo đẹp
Từ những sợi tơ lòng
Ướm vào em vừa vặn
Của anh vừa đan xong.
Vẫn là lời thủ thỉ
Bên tai em mỗi đêm
Ru em vào mộng mị
Giấc ngủ sâu, rất êm.
Vẫn như là mùa xuân
Vần thơ đua nhau nở
Ghép thành những cánh hồng
Ngát vườn hoa thương nhớ.
Vẫn như là trời thu
Mang nỗi buồn man mác
Gió đuổi nhau, rừng thu
Lá kết hôn xào xạc.
Vẫn như là vết xước
Tổn thương em, thịt da
Và lấy từ đôi mắt
Dòng nước trong ngọc ngà.
Vẫn như là ánh mắt
Vẫn như là bàn tay
Của anh không hờ hững
Ấm nồng em có hay!
Vẫn như là nỗi nhớ
Vẫn như là niềm đau
Vẫn như dây trói chặt
Anh và em với nhau.
ĐNT. SG 2017

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB