VẪN MUỐN HỜN

9 tháng 11, 2017 1 nhận xét
CHÚC LINH ĐÃ VIẾT
Cứ hờn dỗi anh đi, này cô bé
Môi em vẫn xinh và má vẫn ửng hồng
Khi em dỗi mắt long lanh ngấn lệ
Giá anh được gần, nhìn ngắm, có thích không?
Cho em đấy, muốn bao nhiêu cũng được
Còn giận hờn là em vẫn còn yêu
Vẫn nhìn anh chàng trai mười bẩy
Chỉ biết lặng thinh, đâu có biết nói nhiều
Anh cũng muốn quay về ngày xa ấy
Nắm tay em và nói chỉ một điều
"Tớ thích cậu", bây giờ vẫn vậy
Liệu em có nguýt dài "Này ấy, đừng có điêu"
Ôi cô bé xưa, với anh là mãi thế
Chẳng thể chung đường nhưng luôn nhớ về nhau
Nếu bất chợt gặp nhau nơi nào đó
Hãy nhìn vào mắt anh để thấy rõ tim sầu
Bình yên nhé, bên chồng là mãi mãi
Anh cũng như em, phải âu yếm một người
Cô ấy thay em đã trở thành bến đợi
Anh là chồng nên nghĩa vụ vậy thôi
Không dám gần em vì sợ em lảng tránh
Vẫn như ngày xưa anh chẳng biết nói gì
Cho anh xin lỗi nếu làm em bối rối
Dù trong lòng muốn nghe nói "Hôn em đi"
HOA CỎ MAY đã viết:
Em vẫn buồn, vẫn muốn hờn dỗi anh,
Như thuở nào em vừa mười bảy tuổi.
Đã vì anh, nước mắt tràn như suối
Khi anh chẳng thấy em, dù kề bên.
Cuốn nhật ký mong manh giấu tình em
Những yêu thương, si mê không dám ngỏ
Trong một lần cuồng điên, em đốt bỏ
Anh cũng biết mà, sao anh lặng thinh?
Nhiều năm qua em vẫn nhớ bóng hình
Một chàng trai gầy, mắt buồn mi rợp.
Đọng trong em, chàng trai tuổi mười bảy
Khóe miệng cười quyến rũ cháy lòng nhau.
Anh xa em, mấy mươi năm qua mau
Em theo chồng yên bình bên bến mới
Anh lại khiến cho lòng em bối rối
Khi quay về với ánh mắt như thiêu…
Ngày xưa ấy, mình còn chưa kịp yêu
Sao giờ đây lòng em xao xuyến quá.
Anh không là người dưng, không xa lạ,
Là thân thương, yêu dấu trong tim này.
Dẫu biết mình chẳng thể tay nắm tay
Cùng đi hết quãng đường đời còn lại
Nhưng một ngày em chợt buồn tê tái,
Khi thấy anh âu yếm ở bên người
Biết không được, cho em một lần thôi
Được hờn dỗi và được nghe anh dỗ.
Sao mà anh vẫn im lặng như thế?
Xa em rồi, ngày càng xa cách thêm…
7/11/2015

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB