ANH ĐỪNG NÓI: " HÀ NỘI CHẲNG CÓ GÌ ĐẸP ĐÂU!'

22 tháng 3, 2018 1 nhận xét











Ai bảo anh Hà Nội chẳng có gì đẹp đâu?
Sao mỗi người con đi xa lại nhớ về quay quắt
Nhớ Bách Thảo mùa tháng ba hoa sưa nở trắng
Hàng sấu già Trần Hưng Đạo xào xạc lá vàng bay
Tháng rồi mùa theo nhau, ngày nối ngày
Hoa phượng rực đỏ triền sông Tô Lịch
Đẹp như những giấc mơ trong câu chuyện cổ tích
Cháy bừng những ngày hè tháng năm
Phố Kim Mã nở tím hoa bằng lăng
Chiều Hồ Tây thơm hoa sen tháng sáu
Xà cừ trắng dịu dàng hoa tháng bảy
Phố Nguyễn Du hoa sữa nồng nàn thu
Mưa phùn xuân, Tây Hồ chìm khuất sau lớp sương mù
Để hoa đào Nhật Tân, quất Tứ Liên nở bừng rạng rỡ
Tháng tư về, hoa loa kèn hớn hở
Những chiếc xe chở về phố xốn xang
Tháng mười hai hoa cải lại nở vàng
Khắp triền sông đón gió về khao khát
Cúc hoạ mi tháng mười một khẽ hát
Hà Nội dịu dàng, xinh đẹp bốn mùa hoa
Hà Nội với em, một tình yêu thiết tha
Em yêu lắm, dẫu đôi phần chưa đẹp
Nhưng trái tim trót yêu nên không còn phân biệt
Xin anh đừng nói:
‘ Hà Nội chẳng có gì đẹp đâu em”

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB