GIÁ NHƯ...

7 tháng 5, 2018 1 nhận xét


Giá như gấp được yêu dấu cũ
Cất gọn rương xưa khoá chặt vào
Chìa khoá thả rơi trong hồ thẳm
Ngàn đời không gợn sóng lao xao.

Giá như thả được yêu dấu cũ
Theo gió bay đi khắp phương trời
Hay nhờ con sóng mang tình ấy
Nhấn chìm ngàn dặm đáy biển khơi

Giá như gom lại yêu dấu ấy
Vùi chôn xuống đất đến muôn đời
Thời gian phủ nhoà lên tình cũ
Tất cả sẽ hoá tro bụi thôi.

Giá như xoá được yêu dấu ấy
Tim chẳng phải đau đến thế này
Giá như quên hết, quên được hết
Thì nay đâu phải nhận đắng cay

Tình vốn chỉ là sương là khói
Là chút duyên bay vướng ngang đời
Ngỡ chỉ thoáng qua và tan biến
Ai ngờ thương nhớ mãi khôn nguôi

Giá như xoá được yêu dấu ấy...
5/5/2018

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB