QUÊN

8 tháng 5, 2018 0 nhận xét
Em đã quên mình vô tư hồn nhiên thế nào khi chưa có anh trong tim
Quên gương mặt cô bạn gái rất thân đã lâu năm không gặp
Quên anh bạn hàng xóm thủa nhỏ luôn theo em kèm cặp
Quên cả ngọn roi đau cha từng quất năm nào
Quên không nhớ gặp anh bao lần trong giấc chiêm bao
Không nhớ nụ hôn lâu nhất anh hôn em trong bao nhiêu phút
Không nhớ gương mặt anh khi thảng thốt
Chỉ nụ cười dịu dàng không thể quên được anh ơi
Em đã quên những lần hờn dỗi anh rồi
Quên đi mất em đã từng bao giờ hết yêu anh chưa nhỉ
Quên hết những lời em đã định sẽ nói với anh (thủ thỉ)
Lúc ở bên cạnh anh chẳng nói được câu nào
Quên không nhớ được bao nhiêu lần em đã thề không yêu anh nữa (tự hào)
Sẽ quên, quên và quên như chưa bao giờ gặp
Mình sẽ thật mạnh mẽ, lãng quên tất cả như định mệnh chưa từng sắp đặt
Có những khoảnh khắc tuyệt vời anh đã rất yêu em
Chúc Linh 2015 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB