MÙA ĐỔ LÁ

12 tháng 5, 2018 0 nhận xét
Phố sang mùa, 
gió hát ...
lá rơi ...
rơi ...
Những cây xà cừ viết nốt trầm bản tình ca mùa hạ
Nắng trong veo mang sắc vàng của lá
Khẽ xoay xoay,
phố đẹp đến nao lòng
Trải thảm xà cừ, tháng Năm đấy (không phải lập đông)
Lá xạc xào, râm ran câu chuyện kể
Góc trường xưa từng có cô, cậu bé
Xếp lá xà cừ đầy trang lưu bút buổi chia tay
Thảnh thơi buông một chiếc lá, cuối ngày
Đậu nhẹ nhàng như bướm vàng trên tóc
Mắt long lanh (dường như cô gái khóc)
Kỷ niệm ùa về, mùa lá trút năm xưa
Một mùa vàng đầy ắp cả giấc mơ
Những chiếc lá - những cánh hoa bay rộn ràng vào hạ
Có người ngượng ngùng, quay quay cuống lá
Tìm lời tỏ tình mà chẳng biết nói chi
Mùa tiếp mùa, lá xà cừ lại xanh rợp lối đi
Xanh đến tận cùng, rồi vàng khô, đổ lá
Chỉ có một người tóc đã bạc màu vẫn ngóng về biển cả
Chờ một người nói lời chưa nói ngày lá vàng rơi
Chúc Linh 2016

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB