HÀ NỘI...NHỮNG MÙA THƯƠNG

11 tháng 5, 2018 0 nhận xét
...Viết cho tháng năm Hà Nội...
Hạ về rồi! đốt lửa hàng phượng vỹ
Ve đón mùa bằng khúc hát râm ran
Con đường qua lá sấu rụng trải vàng
Hà Nội ngỡ ngàng.... chuyển mùa cùng sắc nắng
Tháng năm về mang nỗi buồn thầm lặng
Tuổi học trò bâng khuâng lệ ướt mi
Mai ngày xa... rồi kẻ ở người đi
Bông phượng thắm ép hoài trong trang vở
Chia tay nhé...em về trong nức nở
Tuổi học trò thôi từ giã từ đây
Rồi ngày mai đời muôn nẻo đường mây
Sẽ nhớ mãi một khung trời kỷ niệm...
Tháng năm về! Thêm một mùa ly biệt
Sắc bằng lăng như dải tím ngang trời
Nhặt cánh hoa mà lòng thấy chơi vơi
Tay trong tay chẳng nỡ rời...tha thiết
Tháng năm ơi! Người có hay có biết
Phố buồn hơn sau những mùa thi
Tháng năm về là biết phải phân ly
Cành hoa tím giấu trong hồn ấp ủ....
Có ai còn..nhớ cánh hoa ngày cũ...
Giáng Hương 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB