RU NHỚ...

23 tháng 9, 2018 1 nhận xét

Có thể nào ru nỗi nhớ ngủ yên ?
Đừng thức giấc, đừng cuồng điên day dứt
Đừng găm chặt những cái gai buốt nhức
Vào trái tim, nhớ đứt ruột đứt gan
Nỗi nhớ à, đừng theo gió đi hoang!
Ngủ đi nhé, ngủ ngoan trong thinh lặng
Mặc hoa sữa thơm hương chiều thu vắng
Mặc mùa trôi, mặc mưa nắng dòng đời
Nỗi nhớ à, sao đầy mãi không vơi?
Trái tim khắc một tên người đậm nét
Xoáy trong lòng tựa bão giông gào thét
Cuốn dìm ta trong nỗi nhớ ngập hồn
Người xa rồi,
Bỏ ta với cô đơn
Với chua xót, với đau buồn, u uất
Tình như gió, chạm tay…
Rồi bay mất
Chẳng thể nào nắm giữ được,
Tình ơi…
Hoàng hôn sầu vừa ngả bóng chơi vơi
Ta vật vã ru quên vào nỗi nhớ
Bóng hình đó đan cài từng hơi thở
Quẫy đạp từng giây, xé nát tim này
Nỗi nhớ à,
Ta ru nhớ ngủ say….
23/9/2018

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB